Trang chủ » Khúc kha khúc khích

SỢ GÌ THẤT NGHIỆP

Dưa Lê
Thứ sáu ngày 16 tháng 9 năm 2011 9:46 PM

  Tin trên báo : Thủ tướng Putin của nước Nga vừa chơi bản nhạc rất thành công trên đàn Piano. Ông còn lái máy bay, lặn xuống biển, lái ô tô,tầu thủy
v.v… nên được dân Nga rất yêu mến vị lãnh đạo đa tài này.
   Vậy có thơ rằng:
.
Ngài Thủ tướng của nước Nga
Là nhà chính trị tài hoa rất nhiều
Xem ra thông tỏ mọi điều
Đứng đầu đất nước bao nhiêu bộn bề 
Gỉ gi cũng thạo tay nghề
Nhẩy dù, leo núi, lái xe vững vàng
Khi xuống biển, lúc vào hang
Lúc vui nhảy múa nhịp nhàng “đít cô”…
Thành thạo các loại ô tô
Phản lực ngồi lái tít mù trời cao
Hát hò chắng kém các “sao”
Dương cầm dạo khúc nôn nao lòng người…
Gặp dân nở nụ cười tươi
Nói năng hùng biện biển người…vỗ tay
Thế giới kính phục ông này
Đua nhau tìm đến bắt tay chúc mừng!
Kẻ thù cũng phải coi chừng
Putin còn đấy xin đừng trêu ngươi!...
Nước Nga có một Con Người
Một lãnh tụ - Khác mọi người rất xa
Chẳng như Quan ở nước ta
Bãi Quan ghế đổ thì ra…đứng đường!
.
17-9-2011
DL