Trang chủ » Khúc kha khúc khích

MẤT TIỀN VẪN PHẢI CHỊU ƠN

Ôi Quê Ta
Thứ ba ngày 13 tháng 9 năm 2011 5:54 AM

Báo Dân Việt ngày sáng 12/ 9/ 2011 Đưa tin:"...Trong khi cả nước đang "Thắt lưng buộc bụng" chống lạm phát, thì ông Nguyễn Hùng Dũng- Thành ủy viên, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo thành phố Cần Thơ về phòng chống tham nhũng, lại tổ chức lễ cưới cho con trai khá hoành tráng..".Ở bìa thiếp mời cưới con, ông Dũng còn in đầy đủ họ tên và chức danh to đùng của mình...Vậy có thơ rằng:
Kinh hoàng cơm bụi giá cao
Không ăn cũng chẳng cách nào trốn đâu
Trái tim hóa cái đầu lâu
In trên góc thiếp, bấy lâu kinh hoàng!
Con buôn, doanh nghiệp, dân thường...
Phong bì, quà cáp đến mừng con quan
Vô tình mắc sợi dây oan
Không vi phạm cũng phải làm cho vi
"Thanh tra, thanh mẹ, thanh gì..."
Câu ca ấy nói điều gì dân ơi
Quan tham có mặt khắp nơi
Hoành hành như thể con trời sinh ra
Nguyễn Hùng Dũng, quan thanh tra
Ủy viên thành ủy, có là quan tham???
Hay cho việc nhỏ chẳng bàn
Nếu luồn lọt khéo, phong hàm tho hơn!
Mất tiền mà phải chịu ơn
Là ăn cơm bụi quan trên nước mình!!!
Ôi QUÊ TA