Trang chủ » Khúc kha khúc khích

XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG

Nguyễn Văn Diệp
Thứ ba ngày 13 tháng 9 năm 2011 6:26 PM
             
 Bài xướng:
 
   Bạn đến chơi nhà
Đã bấy lâu nay bác tới nhà
Trẻ thời đi vắng chợ thì xa
Ao sâu nước cả khôn chài cá
Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà
Caỉ  chửa ra cây cà mới nụ
Bầuvựa rụng rốn mướp đang hoa
Đầu trò tiếp khách trầu không có
Bác đến chơi đây ta với ta
       Nguyễn Khuyễn

Bài hoạ

           Gỡ bí
Mượn vần bài :bạn đến chơI nhà củaNguyễn Khuyến

Nhữnh tưởng chặng đường ấy quá xa
Họ như cưỡi ngựa đến thăm hoa
Nào hay xe pháo dồn đầy ngõ
Khó tưởng thi nhân đứng chật nhà
Một  bác  phán liều xơi : chỏ chá ( chả chó (
Vài anh  dịch hộ: - lộn - ăn gà (…(
Mấy bà nghe trộm cười hơ hớ:
-Món ấy thiếu  gì  ở xóm ta..!!
          Ngáy 13 – 9 – 2011

Bài hoạ
          PhảI tự cứu
  Hoạ nguyên vận bai : Bạn đến chơI nhà của Nguyễn Khuyến
 
Mời nhau bao lượt đến chơi nhà
Giá biết như vầy tớ tránh xa
Chỉ để thi nhân tươi mặt vịt
Làm cho  lữ khách xám mào gà
Chân chồn gối mỏi xương tê buốt
Bụng đói tai ù mắt đổ” hoa “
 Trưa trật cơm canh nào có thấy
Ta chuồn ta tự cứu thân ta !!
     Vối Đụn ngày 12 – 5 – 2006

     Sợ mất “của”
Mượn loạn vần bài:Bạn đến chơI nhà của N KH
           Đùa bạn B – TR

Nhà tôi nhà bác có đâu xa
Vợ giục chồng đi chi..gật gà..
Chắc ngại mất “bê”còn gác trại
Hay lo bị “phỗng”phải coi nhà?
Còn đâu cái thủa đầy hương sắc
Đã đến chu kỳ nhạt phần hoa
Chắc hẳn bạn vàng  e mất “của”
Cho nên chưa dám đền thăm ta..!
        Nguyễn Văn Diệp
        Ngày 14 – 9 - 2911