Trang chủ » Khúc kha khúc khích

TRƯƠNG TUẦN RAO BÁN HÔNG-ĐA

Dưa Lê
Thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2011 8:38 PM
 
(Tin trên báo: Sắp sửa cấm xe máy ở một số tuyến đường Hà Nội-Tp H.C.M)
     Vậy có thơ rằng:
.
Trương Tuần có cái Hông-đa  (Honda)
Bây giờ sắp “CẤM” thật là gay go!
Tuổi cao sắp sửa…”về mo”
Đi đâu lại phải lò dò đôi chân
Giá còn cứng cốt, săn gân
Dăm cây cuốc bộ cóc cần ai cho…
Bây giờ “CẤM” lại đâm lo
Tình cảm bạn bè, giỗ tết, tang ma…
Khổ thay cho tấm thân già
Lại phải lê bước đường xa, gối chồn!
Con cháu cũng bị “CẤM” luôn
Muốn “thồ” cũng chẳng có đường mà đi!...
Thôi thì bán kiếm tí ti
Ai mua xe rẻ ấy thì…đến nhanh!...
.
29-8-2011
DL