Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CÕI LẶNG-CÕI THƠ

Dưa Lê
Thứ sáu ngày 26 tháng 8 năm 2011 9:52 PM
 
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm xin rút khỏi GT Hồ Chí Minh
26/08/2011 09:40:22 (Bee.net.vn)
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã làm đơn xin rút tên khỏi danh sách đề cử Giải thưởng Hồ Chí Minh năm nay. 
  
   Xin có mấy vần thơ vui gửi tặng Nhà thơ:
.
Cõi Người là cõi xôn xao
“Cõi lặng” là lúc lạc vào “cõi Thơ”…
“Cõi lặng” ngơ ngẩn ngẩn ngơ
Gieo vần sóng nước bên bờ Hương Giang!   
Cõi Người nạng gánh đa mang 
“Cõi lặng” thả bước bên nàng Thi ca…
Cõi người trải mấy phong ba
“ Cõi lặng” sóng sánh ngân nga cõi Người!...
Rằng: Cao đâu đã bằng trời
Trở về “Cõi lặng” với đời tri âm!
Thôi thì…vui với lặng thầm
Hương lài vẫn ngát bên dòng Sông quê!...
.
26-8-2011
DL