Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Lẳng lẳng mà nghe

Giàng La
Thứ năm ngày 25 tháng 8 năm 2011 6:49 PM
   ( Nhại thơ`cụ Tú Xương)

Lẳng lặng mà nghe họ bảo nhau  :
Mấy anh ăn phải bả bên Tầu
Coi người yêu nước như quân địch
“ Chụp mũ” , bịt mồm chẳng nể đâu !

Lẳng lặng mà nghe họ hỏi nhau :
Biển ta hay đã gán cho Tầu ?
Chúng đã bắt giam thuyền đánh cá ,
 Lại đòi tiền chuộc ,nghĩa là sao ?

Lẳng lặng mà nghe họ kháo nhau :
Phát ngôn chiếu lệ vậy thôi sao ?
Ngư dân cơ khổ , ai bảo vệ ?
Chủ quyền đâu phải chuyên tào lao !

Lẳng lặng mà nghe tiếng Nước Non :
Đời đời quyết giữ tấm lòng son
Bạch Đằng còn đó , Chi Lăng đó
Bè lũ xâm lăng ắt nhận đòn …
           15-8-2011