Trang chủ » Khúc kha khúc khích

TRƯỜNG SIN BẤT LÃO

Xuân Phượng
Chủ nhật ngày 4 tháng 9 năm 2011 5:25 PM

    (Tặng các VNS tuổi cao)

Sáu mươi là tuổi dậy thì
Bẩy mươi là tuổi mới đi vào đời
Tám mươi là tuổi rong chơi
Chín mươi là tuổi tìm nơi hẹn hò
Một trăm tuổi vẫn chưa già
Chu du một chuyến thật xa lên Trời.
Lên Trời gặp chuyện lôi thôi:
Ngày đêm Tiên nữ lả lơi quanh mình
Tiếc, mà đành phải làm thinh
Quay về Hạ giới một mình ngẩn ngơ
Tìm người viết nhạc, làm thơ
Vẽ tranh, chụp ảnh...mộng mơ với đời
Quay vòng cuộc sống luân hồi
Gặp mình ở tuổi sáu mươi dậy thì...
Lần này trước lúc ra đi
Có tu thành Phật, chắc gì được yên !
-----------------------------------------------------------------------------
Thân tặng Nghệ Sĩ Ngọc Dương
2007- Xuân Phượng.