Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CHUYỆN LẠ CÓ THẬT

Thư ký Thời Đại
Chủ nhật ngày 4 tháng 9 năm 2011 2:35 PM

Nhân đọc: XÉT GIẢI THƯỞNG NHƯ THẾ NÀO CHO KHỎI XẤU HỔ VỚI ĐỜI ? của
Ngô Minh
Buồn thay Nhạc Trịnh Công Sơn
Hàng trăm ca khúc dân ơn nhớ đời
Hội đông xét lãng quên rồi
Dân yêu nhạc Trịnh buồn ơi là buồn!
Thế giới có Michael Jachson
Việt Nam có Trinh Công Sơn kém gì?
Tại sao Hội đồng lờ đi
Xét giải như thế cực kỳ bất công
Hội đông thì rất là đông
Trình độ cảm thụ chắc không ra gì
Được giao việc ngồi thực thi
Hội đồng như thế chắc gì công minh?
Hội đồng đại diện cho mình?
Những bậc tài giỏi thất kinh mất rồi
Buồn sao ở đất nước tôi…
Nhiều việc ngược đời vẫn phải cho qua?
Đợt xét giải này xót xa
Báo chí tranh cãi cũng là đúng thôi
Đơn xin gửi Hội đồng rồi
Xét xong trả lại cho tôi “y xì”
 Họ không thèm bóc phong bì?
Chắc họ biết chẳng có gì kèm theo
Người tài thường hay “tỉnh queo”
Hồ sơ chắc chẳng “em theo cái gì”
Tốt  nhất trả lại nguyên xi(1)
Xếp hàng chờ đợi vào kỳ xét sau
Nhạc sĩ Phú Quang rất đau:
“Chót làm đơn gửi, lần sau xin chừa”(2)
Hội đồng bây giờ là “Vua”
Cho được mới được, bắt chờ phải nghe
Chuyện thật mà như là hề
Nhiều ông xin rút hoặc thề “không Đơn”(3)
Thà rằng chịu thiệt còn hơn
Xin cho nhục lắm mang ơn bận lòng
Biết đời còn lắm bất công
Hội đồng  như vậy trông mong được gì
Việc  xin xét giải quên đi
Miễn là tác phẩm sống vì nhân dân
Nhân dân – giám khảo công tâm:
Nhân dân  công nhận không cần giải trao.
03/092011
Thư ký Thời Đại
…………………………………………………
(1) Có những Hồ sơ niêm phong gửi tới Hội đồng để xét phong tặng giải , sau khi xét tặng xong Hội đồng trả lại Hồ sơ vẫn còn nguyên niêm phong???
(2) Nhạc sĩ Phú Quang: “Tôi trót dại khi làm hồ sơ xét giải”29/07/2011 (VietnamNet)
(3) /Giải thưởng Nhà nước & Hồ Chí Minh: 4 người rút, 1 không chịu viết đơn(truongduynhat.vn)