Trang chủ » Khúc kha khúc khích

HÀ LỘI – VƠ-NI-DƠ ?

Dưa Lê
Thứ tư ngày 31 tháng 8 năm 2011 8:13 PM
                 
Hà Nội chế tạo xuồng đi trên… phố
Thứ Năm, ngày 25/08/2011, 09:19
     (Tin tuc) - Không chỉ ao hồ, xuồng thủy khí còn di chuyển được ở đầm lầy và trượt trên cạn. Đây được xem là phương tiện đặc chủng đối phó úng ngập tại Hà Nội và các thành phố lớn khác. 
     Đọc tin này đến đêm DL lại nằm mơ thấy Hà Nội bỗng trở thành một Vơ-ni-dơ Châu Á

     Vậy xin có đôi vần thơ vui như sau:  
.
Bà con “Hà-Lội” ta ơi!
Thế là sắp hết “Lội” rồi…hi…hi…
Tha hồ nước ngập lo chi
Có “xuồng thủy khí” sợ gì ai ơi!
“Thủy khí” lướt sóng tuyệt vời
Hang cùng, ngõ hẻm nó…“bơi”vù vù
Dọc ngang phố xá tít mù
Cái “xuồng thủy khí” vi vu sóng trào!
Phố phường “bến nước xôn xao”
Hai bên phố xá dạt dào sóng xô…
Tha hồ thả bút đề…thơ
Trăng in “sông-phố” ngẩn ngơ chàng-nàng!
Bồng bềnh sóng nước…Hàng Ngang
Quặt tay lái nhẹ rẽ sang…bờ Hồ…
Vi vu lướt phố Thủ đô 
Hà Lội tiên cảnh – Vơ-ni-dơ* cũng…hàng! 
.
31-8-2011
DL

*  Venice thành phố du lịch nổi tiếng của Italia.