Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Hà Thành mời gọi

H.Thuận
Thứ hai ngày 22 tháng 8 năm 2011 12:18 PM

Nhân đọc bài “Chủ nhật ở nơi tôi” của NT Vũ Hiển, Hải Phòng (BBGCP,TNc),HT có mấy dòng nhại Bút Tre để vui cùng bác:

Đất cảng – nơi Vũ Hiển buồn,
Xin mời bác hãy lên luôn Hà Lồi! (Nội)
Thủ đô ắt bác sẽ vui,
Sân khấu ngoài trời réo rắt cầm ca…
Cho dù gió táp mưa sa
Chân dài, váy ngắn rất là nõn nương, (nường (*)
Vú sữa (**) không rũ lá buồn,
Chủ nhật sôi nổi - mưa tuôn -  bão tràn!
Dù cho giá vẫn leo thang,
Vì cùng đất nước, xóm làng cả thôi!
Lên đất Thánh đi, bác ơi!
Lãng quên tất cả, cuộc đời…bớt đau!!!
(*) “Nõn nường” từ này đặc sản của N V Trần Nhương.
(**) Cây hoa sữa – loại cây có số nhiều ở HN.
  22/8/2011