Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thư ngỏ gửi chị Ba Sương

H. Thuận
Thứ bẩy ngày 20 tháng 8 năm 2011 9:30 PM

Người ta “ăn trâu”, “ăn voi”,
Chị “ăn con kiến” gặp thời…oan gia!
Người ta ăn vì người ta,
Chị có được chút, phân chia người nghèo.
Cảnh chị ai cũng cảm, yêu:
Cô đơn thân phận như diều đứt dây!
Bao người muốn vào tù thay,
Nghĩ chị tù đầy, ai tới thăm nom?
Đời cha cho tới đời con,
Vì nông trường, vì nước non, quên mình!
Họ chỉ vì lý, quên tình,
Con kiến họ diệt, voi to đuỳnh, họ tha!!!
“Mảnh đất lắm người nhiều ma”
Không trừ ma được, khó mà yên thân!
 20/8/2011