Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Lắm chuyện lạ đời

H. Thuận
Thứ ba ngày 16 tháng 8 năm 2011 9:03 PM

Nước mình lắm chuyện lạ đời:
“Diễn biến, phản động” toàn người rất hay!
Sinh viên, trí sĩ- bậc thầy,
Nhìn họ  như zầy (vậy) ai bảo phản dân?
Chỉ là yêu nước dấn thân,
Chỉ là quyết giữ đất gần, đảo xa…
Công nhân lao động “người ta”,
Vào không cấp phép la đà khắp nơi.
(Gói thầu 90..  xong xuôi. (90%)
Nhập siêu cũng 90…trời… đất ơi!  (90%)
Mọi thứ linh tinh rối bời,
Dân đói, thất nghiệp ngồi chơi “xua gà”
Họ vào làm Hán gian à?
Vậy không phản động đuổi ra mới là…(lạ)
“Rõ là ta lại hại ta,
Cầu thân dị chủng mà xa đồng bào…
…Nỗi ngu dại kể sao cho xiết,
Lại ngờ nhau chả biết tin nhau?..”(*)
“Tổ quốc trên hết” để đâu?
Hay mơ màng Tầu mà bỏ quên dân???
(*) Mấy câu thơ này của cụ Phan Bội Châu, tôi không nhớ ở bài nào.
  14/8/2011