Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thơ VŨ ĐÌNH PHÀM

Vũ Đình Phàm
Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2011 2:11 PM
 
 
ĐÁ CHÔNG

Đá Chông, trông xuống Đà giang
Ngước lên non Tản, bái sang Đền Hùng.
Lao xao gió hát rừng thông
Chuông chiều tĩnh lặng, thinh không hạc ngàn.
***
Ô hay ! Tiên cảnh trần gian
Rượu chưa rót đã mang mang sơn hà.
Mây lành non Tản la đà
Đá chông chênh đá, giang ngà ngà say.
(1980)
--------------------------------
  
CHÚT TÌNH GỬI LẠI
                                Tặng PB

Cái tình là cái chi chi
Chút tình gửi lại người đi sao đành.
                           ***
Đất dầy trời vẫn cao xanh
Vẫn phường thế thái nhân tình đơn sai.
Chữ rằng phúc bất trùng lai
Ngày vui sớm ngắn, đêm dài thẩm sâu.
Tri âm tri kỷ tìm đâu
Cùng nhau nghiêng chén cùng nhau say đời.
                            ***
Thôi thì mặc kệ cuộc chơi
Mặc thây ấm lạnh, mặc người tình si.
Cái tình là cái chi chi
          (Giáp Thân)
           
    
MẢI TÌM LỜI RU
                  
             “Táo chua cũng bỏ sân đình mà đi” – VĐM

Đi tìm chin nhớ mười thương
Đâu đâu cũng gặp táo ương đầu cành
Một rằng xanh hai rằng xanh
Chín gượng chin ép thôi đành táo chua.
                              ***
Táo chua rụng chin vườn chùa
Thị  Mầu xuống phố bỏ bùa cho ai?
Phải long quân tử đơn sai
Để riêng khóm trúc nhành mai lỡ thì.
                              ***
Cội sung cội sắn cội si
Bước vào cây thế, hết thì lộc non.
Chỉ còn hoa bưởi chỉ còn
Nụ tầm xuân biếc mỏi mòn tiếc nhau.
                              ***
Một đời nước chảy qua cầu
Một đời lỗi hẹn, mối sầu tơ vương.
Mải tìm sợi nhớ sợi thương
Lời ru của mẹ gió nương về trời
                    (2009)

VÔ ĐỀ 1

Gió hát hay rừng thông hát
Nước trôi hay chính sông trôi
Nước trôi không rời bờ cát
Gió hát dục rừng sinh sôi
                       ***
Xuân đến ngàn hoa chẳng đợi
Thu về lá rụng không mong
Sinh sinh mộ mộ còn mất
trong cõi trần hoàn biến thông
                       ***
Mình ta giữa trời và đất
là Ba là Một là Không.
   (2009)
 
THĂM BẠN

Nhớ nhau lặn lội thăm nhau
Ngác ngơ ngõ ngách thẳm sâu khó tìm
Chủ nhà tăm cá bóng chim,
Khách vô tình mấy khôn tìm được nhau.
                              ***
Lần sau rồi lại lần sau
Cái chân thêm mỏi cái đau gối chùng.
Dẫu không thủy tận sơn cùng
Tương ngộ tương phùng « tương kiến thời nan ».
                              ***
Thôi thì đợi đến khi nhàn.
 
TÌNH NGƯỜI
             Tặng PB

Nỗi buồn chất chứa con tim
Nụ cười rách cũng nổi chìm câu thơ.
Nhạt nhòa mưa trắng sông Tô
Se se nắng ấm bãi ngô bến bờ.
                         ***
Một thời dại dại khờ khờ
Nắng mong trách nắng, mưa chờ giận mưa.
Một thời đón đón đưa đưa
Một thời duyên nghĩa mặn dưa nhạt cà.
                         ***
Bây giờ riêng lẻ mình ta
Cái thân khô héo, cái da sạm mồi.
Chuyện đời cứ thế mãi trôi
Kiếp người chỉ ước tình người – Người hơn.