Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐỪNG CHÀ ĐẠP LÊN LÒNG YÊU NƯỚC

Phạm Xuân Dũng
Thứ bẩy ngày 23 tháng 7 năm 2011 6:15 AM
 
          Đừng chà đạp lên lòng yêu nước
         Bởi đó là hương hỏa của cha ông
         Bởi đó là gia tài vô giá
         Của những ai thuộc dòng giống Tiên Rồng
        
          Đừng chà đạp lên lòng yêu nước
         Vì lấy ai cứu nước lúc lâm nguy
         Lật thuyền mới biết dân như nước
         Nhắm mắt quên sao được chuyện biên thùy?
        
          "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước..."
         Ai nói câu này "công bộc "có nhớ không?
         Vậy sao lại chà đạp lên lòng yêu nước
         Khi ngoại bang xâm lấn biển Đông?
        
         Nếu có giỏi thì chà đạp lên tham quan ô lại
         Lên những dối lừa,bịp bợm, bất công
         Lên những kẻ ăn trên ngồi trốc
         Lên những thằng bán nước,bán cha ông.
        
         Bạc nhược trước kẻ thù và hung hăng với người dân yêu nước.
         Những người dân không tấc sắt trong tay
         Những đồng bào âu lo cho Tổ quốc
         Thì đúng là mặt người dạ thú không sai.
        
         Đừng chà đạp lên lòng yêu nước
         Hỡi những ai còn lại chút lương tri
         Nếu chà đạp lên những điều thiêng liêng nhất
         Vậy hỏi còn ai cứu nước lúc lâm nguy?