Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

PHÙ SA

Nguyễn Minh Tuân
Thứ tư ngày 20 tháng 7 năm 2011 5:57 AM
Tuổi thơ tôi gắn bó với sông
Chiều chiều tôi chạy nhảy khắp đồng
Bao nhiêu năm trở về Quê Mẹ
Bồi hồi, xa xót…đã mùa đông. 
 
Sông đây rồi ấm lại lòng ta
Hàng tre xanh rủ bóng đưa đà
Tôi quỳ xuống nâng niu nước Mẹ
Ngẩn ngơ nhìn những hạt phù sa

Phù sa ơi! Chảy hoài không nghỉ,
Có bao giờ chạnh lòng suy nghĩ?
Cứ vun đắp cho đời hoa nở
Bãi bồi thành hối hả ra đi… 

( Nguyễn Minh Tuân, Giáo viên trường THCS Liên Bạt - Ứng Hòa – Hà Nội)