Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MƯA NẮNG SÀI GÒN

Ngân Liên.
Thứ ba ngày 19 tháng 7 năm 2011 7:18 PM
 
Mưa Nắng Sài Gòn.

Nắng Sài Gòn lúc giận đỏ au
Mưa Sài Gòn khi buồn sướt mướt
Em Sài Gòn dịu dàng tha thướt
Mắt em cười anh bước đành sao ?

Nắng xứ tuyết, Sài Gòn hao hao
Dẫu ấm áp lòng anh vẫn rét
Mưa trong lòng nhiều khi xét nét
Kỷ niệm nào lấp hết đời nhau ?

Mưa ướt vai mềm, run, thấy thương
Nắng tô đôi má thẹn thùng vương
Ta trao ánh mắt tình nơm nớp
Để biết bao mùa mưa nắng ươm !

Sài Gòn thay đổi từng ngày qua
Có biết bao ngày ta vắng ta
Hoa trái có mùa anh chẳng biết
Hay chờ em hóa giọt mưa sa ?

Nắng Sài Gòn ngợp bóng thơ ca
Mưa Sài Gòn lung linh nỗi nhớ
Em Sài Gòn thủy chung muôn thuở
Nắng mưa còn theo suốt đời ta.

 
Nực Cười.
 
Nực cười kèn thổi ngược
Cái trống lại đánh xuôi
Đồng thanh mà nghe được
Ngoại giao kiểu muỗi ruồi !
 
Đòi người ta khôn khéo
Ngồi nhìn nước tới trôn
Ngại đứt dây già néo
Chỉ mình anh khéo khôn !?
 
Tưởng dương oai diệu võ
Thắng chẳng cần dụng binh
Thế giới nầy lắm thỏ ?
Chỉ mình anh cáo tinh !
 
Thèm uống dầu, ăn cá
Thềm lục địa khô ran
Biển - được thì ăn cả
Ngã cũng phải la làng  !
 
Chẳng hổ danh cướp biển
Không cần hạ cẳng tay
Giả bước lùi xiểng niểng
Gà què quẩn cối xay !
 
Ngân Liên.