Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Gửi các ông Nghị , bà Nghị

Giàng La
Thứ tư ngày 20 tháng 7 năm 2011 6:01 AM
 
Xin hỏi quý ông , quý bà
cử tri bỏ phiếu bầu ra vừa rồi :
Tình hình biển đảo sục sôi ,
sao chẳng mở lời đại biểu nhân dân  ?
 
Lãnh thổ , lãnh hải mất dần
Bởi quân Bành trướng “ được chân lân đầu”
Ngấm ngầm kế hiểm mưu sâu
Ta “ nhu” quá mức , nhịn lâu hóa hèn

Cử tri bầu các vị lên               
Bà con gửi gắm niềm tin thực lòng
Xứng danh giòng giống Tiên Rồng
Giữ gìn biển đảo ,non sông vẹn toàn

Lạc loài một bọn Việt gian
“ Tay trong” dẫn lối giặc sang , ai ngờ !
Dân bầu các vị cầm cờ
Phất mạnh lên chứ  ! Dân chờ ngày đêm

Trong tay các vị có quyền
Trực tiếp vạch mặt ,chỉ tên Bá Quyền
Xưa nay người Việt không hèn
Quân , Dân đuổi giặc bao phen đã từng

Sau hội bầu cử tưng bừng ,
ông nghị , bà nghị nhớ đừng phụ Dân !
Mưu xâm lược , phải vạch trần
Giữ gìn đất nước cho Dân hài lòng …

   Hà Nội 19 - 7- 2011