Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ TRƯỜNG GIANG

Trường Giang
Thứ năm ngày 14 tháng 7 năm 2011 9:21 AM

Bên sông Bảy Háp
   Tặng Tram Quản lý đường sông Năm Căn (Cà Mâu)
                                  
Anh trực Trạm Đường sông
ngóng trông đỏ mắt ,
cùng trụ đèn Kênh Tắt * thức thâu đêm
“ Tàu đò” qoẹo ra sông Cửa Lớn*
Xuồng ngược xuôi hoài,
         đâu có thấy em !?
Lá dừa nước say gió vàm nghiêng ngả
Người với sông chia sớt nỗi chờ mong                         
Về Đất Mũi *, xuồng ơi! làm ơn cho gởi 
áng mây bông trôi qua bến Đầm Cùng  *

                                                               Năm Căn 4/2000

* Những địa danh thuộc huyện Năm Căn tỉnh Cà Mâu

 

     Giấc mơ đầu tiên…
Giấc mơ chỉ là mơ thôi !
 - nghĩa là không có  thật .
Em nghĩ vậy từ hồi tóc xanh
Nhưng chiều lòng anh
Em bảo rằng mình tin chắc
đúng như anh đang mơ :
đi , cứ đi…
sẽ tới chốn Thiên Đường …
Đi , đi , đi hoài …
Em liều lĩnh theo anh
Yêu mê muội chẳng cần tính toán
Món nữ trang cuối cùng đã bán
Em còn gì đâu ngoài giấc mơ của anh
Thôi anh ạ , trót nhầm đường thì quay lại
Thoát bãi lầy , nhận hướng , tránh chông gai .
Mơ tưởng chi cái Thiên Đường bịa đặt !
Ham hố chi những  ảo tưởng dông dài !
Chỉ là giấc mơ không tưởng hão huyền
Quyến dũ hai ta và bạn bầu nhầm lẫn
Em chiều anh , bây giờ em ân hận
Tóc pha sương , tự phung phí đời mình  !
 
Phương Mai 2010