Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ KÍ SỰ

Tăng thế Phiệt
Thứ năm ngày 14 tháng 7 năm 2011 9:18 AM
 
         Lạ
Từng nghe
Từ Trưởng thôn tới Chủ tịch nước
Chịu cúi quỳ
Từ Trưởng đại đội tới Nguyên soái
Bị mất chức,ra đi …
Lại từng nghe
Nhiều triệu người sầu bi ,
Nhưng chỉ là
Cuộc đổi thay Văn hóa
Đất nước này bao la và thật lạ .
        
Thắp hương vấn Mao Chủ Tịch
Có phải Người qua 16 năm cầm quyền
Hiểu căn bệnh trầm kha công thần tham nhũng
Quyết sửa lỗi hệ thống
Chênh vênh đường ranh Sai và Đúng
Người tính gì, khi dụng Thanh Niên ?
      
  Tô Châu
Tô Châu thành phố hay vườn hoa
Tây Hồ trong biếc thơ la đà
Ngát hương ngọc ngà muôn thiếu nữ
Vua Tàu xưa vi hành vui chơi
Ta cũng du xuân để biết người .
     
Tần Cối và Nhạc Nghị
Đương thời hai người,ai kém ai?
Kẻ mưu ma chước quỷ kỳ tài
Người uy dũng thông minh tuấn kiệt .
Hết số
Cả hai ông đều chết .
Nhưng lòng dân
Chỉ trọng một ông thôi .
      
Vạn Lý Trường Thành
Triệu triệu dấu chân mòn đá cổ
Người năm châu thăm Vạn Lý Trường Thành
Pháo Hạm cùng Lá Chắn Tên Lửa
Tốn tiền hao của có thông minh?
Công nghệ thời nay,mưu chước cũ
Biết khi mô Thế Giới Hòa Bình ?

Lào ký sự
Cửa khẩu Bình Minh
Ngút ngát Trường Sơn cây đan cây
Muôn vạn loài chim thoả sức bay
Đoàn người nghẽn tắc sau rào chắn?
Ngẩn ngơ nhìn lang thang gió mây.
 
 Mê Công hoàng hôn
Mê Công hoàng hôn tim tím sao
Mênh mang khói sóng bờ Thái – Lào
Bất chợt giữa dòng con cá quẫy
Ta hỏi cá ơi thuộc nước nào?
  
Viêng Chăn về đêm
Váy xòe he hé khép chân thon
Nhạc gõ lăm vông vừa thôi giòn
Nghe sóng Mê Công êm ái thở
Thạp Luồng chênh chếch mảnh trăng non.
 
Cổ thành chính ngọ
Rừng hoang trưa thẳng lặng
Thành Cổ phủ rêu khô
Dê núi say tử chiến
Mờ mịt bóng người xưa.
 
Kiếm đao nát cát bụi
Xương trắng mục đất sầu
Khát vọng đành dang dở
Cúi đầu một rừng lau…
 
Âm u làn gió cổ
Hát lời ca sử thi
Mặt trời trên đỉnh ngự
Lấp lóa chìm đáy khe.
      
 
Cambodia ký sự

Bài hát trên cánh đồng Thốt Nốt

Những con bò gầy thong thả phất phơ đuôi
Vẩy bìmh yên thanh thản đến cuối trời
Thốt nốt hàng cây thưa
Huơ bàn tay xác xơ…
Chiến tranh qua chưa lâu
Khát vọng kinh hoàng trôi chưa sâu
Gió lịch sử quất ràn rạt
Đây Angkor Thom
Kia Angkor Vat
Bao người thăm ghé kỳ quan.
Tháp cổ dâng lên cao khí trẩm mặc u buồn
Bước cẩn trọng qua từng viên đá đổ
Thấu hiểu
Không quyền lực nào vĩnh hằng.
Trở lại cánh đồng lúa mới lên
Thăm ngôi làng ríu rít tiếng trè em
Bỏ lại sau lưng đền đài
Người Nhật giúp tiền trùng tu cho tương lai
Tôi yêu những đôi mắt trẻ thơ
Cánh đồng Cambodia yên lành hiền hòa .
Có thể sau nhiều trăm năm nữa
Con cháu những em bé mắt to tròn đen đúa
Lại đến trùng tu
Những thành phố nguy nga
Quyền lực của hôm nay
Đang uy nghi ngự trị thế gian này .