Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐỨNG DẬY VIỆT NAM ƠI

Ngọc Mai
Thứ hai ngày 27 tháng 6 năm 2011 9:40 PM
 
Bọn cướp đã tới rồi
Lòng người dậy đi thôi
Lời thề máu trả máu
Quyết giữ vững biển trời.

Bọn cướp đã tới rồi
Các bạn trẻ ta ơi
Nắm tay nhau đoàn kết
Cùng nhau ra biển khơi.

Bọn cướp đã tới rồi
Noi gương người đi trước
Dưới cờ hồng ta bước
Trước họng súng quân thù.

Bọn cướp đã tới rồi
Xin thề ta quyết tử
Một tấc đất không rời
Đứng dậy Việt nam ơi.
Giật cả mình.

Vào mạng đọc tin giật cả mình
Nào là quảng cáo mấy minh tinh
Ngực to mông hở da trắng muốt
Vô tình, hữu ý thấy mà kinh.

Vào mạng đọc tin giật cả mình
Nào là tai nạn cứ rập rình
Rau sạch lại bón chất linh tinh
Vô tình hữu ý nào ai biết

Tuyến trên nhập viện bất thình lình.
Vào mạng đọc tin thót cả tim
Láng giềng Bạn tốt ở Bắc kinh
Thay đen đổi trắng vùng lãnh thổ

Nước lớn mà sao hạ thấp mình.
Miệng nói nghe như vẫn hoà bình
Mà lòng dạ hẹp rất xấu chơi
Dân ta chớ tin anh Tàu hứa

Đề phòng cảnh giác cài chắc cửa
Khẻo nó lẻn sau nó làm bừa.
Vào mạng đọc tin thấy lạ chưa
Sao mãi chẳng thấy Người ta thưa

Hoặc là cũng phải dăm câu nói
Tỏ rõ lòng mình để dân tin
Đằng này Nọ cứ như chú ốc
Ngậm miệng ăn tiền mắt trắng tinh.

Vào mạng chờ tin chẳng thấy bình
Hình như họ chốn nỏ thấy hình
Cử tri nuối tiếc nhầm tay phiếu
Thôi để khoá sau chắc đinh ninh.