Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Tưởng đã là dĩ vãng

H Thuận
Thứ sáu ngày 20 tháng 5 năm 2011 3:00 AM
Dân Thanh Hóa đói! Đói!
Đào cả củ khoai non,
Cả những bắp ngô giống,
Thế mà vẫn tươi giòn??
Lý do gì vui vẻ
Hay vui vì các quan,
Có trung tâm chăm sóc?
Quan sẽ là cái gốc
Để cho dân cậy nhờ!?
Hàng mấy trăm ngàn hộ,
Đói ở khắp mọi nơi,
Đi nhận hàng cứu trợ
Cười, như xuân đến rồi!
Xưa kia Phùng Gia Lộc,
Hỏi “đêm ấy đêm gì”??
Nay tưởng là dĩ vãng,
Nó đã “đội nón” đi!?
Ô hay, “nó” ở lại??
“Đêm gì” mà trơ lì??..
Lịch sứ sang trang mới,
Đói khát chẳng chịu suy??..
(Nhân đọc:”Để dân đói đảng và chính phủ có lỗi”-Blogmaithanhhai-16/5/2011.Đặc biệt có công văn do phó CTUBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Ngọc Hồi ký “Đầu tư xây dựng trụ sở ban bảo vệ- chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh T H”…)
   18/5/2011