Trang chủ » Khúc kha khúc khích

VUI VỚI TRẦN NHƯƠNG

H Thuận
Thứ sáu ngày 20 tháng 5 năm 2011 10:01 PM

(Nhân đọc bác Trần Nhương trả lời phỏng vấn báo “Công luận”, H T có mấy dòng “ghé bút tre” trêu bác ):

Bác Trần bận đi trả lời
Phỏng vấn nên mới để lơi trang nhà!
Trả lời, quên cả tuổi già
Lề này, lề khác cũng ra vấn đề!
Nói năng xem ra có nghề,
Nghe chừng rành rẽ hết chê chưa nào?
Chậm…không dân mạng sẽ bầu:
Bác vào quốc hội khóa sau, lên đời!
Việc làm bác hơn ối người
Còn “chạy” thì chắc khó “xơi” keo này!
Của đâu luồn lót đó đây…
“Có ba trăm lạng việc này mới xuôi”!
Xã hội Kiều sống, buồn cười!
Ta mà cũng kiểu dở hơi ấy thì…
Chạy quyền, chức như chạy thi?!
Thôi, bác chịu khó mà đi…”trả lời”!
Như thế cũng “nủi” tiếng rồi,
“Nhúng bút sự thật” khối người…chạy xa…
  20/5/2011