Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Dân nghèo chỉ có kêu trời

Nguyễn Văn Diệp
Thứ hai ngày 16 tháng 5 năm 2011 9:28 PM
Bao nhiêu năm học theo gương Bác
Công bộc sao càng ác càng gian?!
Năm xưa mặt trận Nghệ An
Bây giờ đến lượt Kiên Giang “trổ tài”
Tiền cứu đói thiên tai chúng tẩu
Vào bầy đàn kết cấu manh gian
Bí thư Trần Sút dầu đàn
Hồng Tươi đích thị chánh ban “ăn liền”
Phó Đặng Huấn* cần tiền tiêu tết
Phó Hoàng Sa* kiếm ít thoả chưa?
Mặt người dạ thú thế ư?
Tiền cứu dân đói lu bù thế vay!!
Quan chức sao thời này quá tệ
Hở là ăn bất kể thứ gì!
Thần kinh xấu hổ chúng lì!
Chó mèo chết đóí bởi vì :miệng quan!
Miệng giảng đạo người Nam cùng bọc
Dạ thú lang đầu óc ngựa trâu
Tội vì đâu lỗi vì đâu?
Pháp luật lỏng lẻo - mọt sâu làm bừa
Hỏi trưởng ban phòng ngừa tham nhũng
Chắc gươm cùn chỉ dựng ai khua?
 Dân đen chịu đến bao giớ?
Có trời mới xoá được cơ đận này!!!?
       16 - 5 – 2011
     Nguyễn văn Diệp
 *Hai phó chủ tịch tỉnh Kiên Giang