Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Cảm tác ảnh bác Trần Nhương – Kim Anh

Nguyễn Tiến Bình
Thứ tư ngày 18 tháng 5 năm 2011 5:34 AM

Sướng nhất nhà thơ Trần Nhương
Bùi Kim Anh quí tay đương ôm ghì
Vừa ôm vừa cùng cười khì
Sướng này , còn có thứ gì sướng hơn ?
Nhìn hình , bác gái nổi cơn ?
Chắc nhảy bổ cẫng , sẽ đơn ra toà ?
Lúc nào bác cũng lắm “hoa”
Tính của bác đã giao hoà cùng em !
Được như bác , bao người thèm
Đa tài , tính thoáng…, khối em thích gần
Nhiều người thấy cứ tần ngần
Người gạt không hết , người lần không…em !
Cảnh này , ai cũng thích xem
Càng xem ,càng thú , càng thèm được… như !
Nguyễn Tiến Bình
111 , A6 , 8-3 , HàNội