Quan tham
Tay ông rồi sẽ dài ra
Bởi lương không khẳm, “mánh” xa thì nhiều.
Tắm
Tắm sông tắm giếng chẳng hà
Tắm trong dư luận mới là tắm sâu
Gầu xô, nước cắt chẳng đau
Da giầu lên lớp vàng mầu – thau vơi.
“Giá”
Giá như tạo hóa không ngày
Chỉ đêm đen kín chẳng ai rõ mình
Giá, gương vạch tội rõ rành
Ngày mai đầy lối tan tành mảnh gương.
Lãng quên
Những linh hồn đang ùa lên khiếu kiện
Kẻ có quyền tay nắm chặt tập đơn
Ô! Cớ sao người, không không giải quyết?
Rằng! Ta cũng đang phía trước của lãng quyên…
Éo le
Ngày nào cũng nhà tầng….. gác xép
Tôi muốn hong mình trên đồng cỏ bao la
Thả hồn dọc dòng sông suối biếc
Khươ ngọn sóng mềm tua du lịch Hạ Long
Chân lý, bắt nguồn từ cuộc sống
Già chẳng qua, là trẻ bị lâu năm
Vẽ cũng nhiều, cũng từng này xé gấp
Chỉ một chấm nhầm… bỗng chốc hóa tay không.
* *
Ngày nào cũng nhà tầng…gác xép
Ta muốn đi kiếm chút lang thang
Tìm sự hư vô giữa miền hoang vắng
Trả cái ồn vào tĩnh lặng không gian
Chợt thấy mình, lạc lõng giữa điều mong
Đành thờ ơ chờ vận may bảng lãng
Kìa ánh lên, phía cung trời lóe sang
Ta kịp đong đầy…Bỗng chốc hóa huy hoàng./.
Hà Nội 15/5/2011
LHB