Trang chủ » Khúc kha khúc khích

MẤY CÁI XÔN XAO…

Bút Tre mới
Thứ bẩy ngày 21 tháng 5 năm 2011 12:00 PM
 
Thiên hạ lâu nay cứ xôn xao
Đầu thôn, ngõ chợ cũng xì xào…
Mấy anh tên TUẤN sao tài thế
Bỏ việc nơi đây, mấy chỗ chào!... (*)
Nhớ vụ PMU cái năm nào
Trời xui, quỷ khiến cớ làm sao
Mấy anh tên DŨNG cùng vào khám (**)
Kỳ án đến giờ vẫn lao xao…
Mới đây thiên hạ lại ồn ào
Hai anh tài trí cũng cao cao
CÙ HUY HÀ VŨ, LÊ NGUYÊN VŨ
Chê, khen hai vụ cứ xôn xao…(***)
21/5/2011
Chú thích:
(*) Trần Đăng Tuấn và Nguyễn Anh Tuấn…
(**) Bùi Tiến Dũng, Phạm Tiến Dũng…
(***) Quý Thanh “chê” CHHV và sách “Tài năng và đắc dụng” khen ĐLNV..