Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

KHÓC CON VŨ THỊ HOÀNG ANH

Hoàng Thị Xuân Dung
Thứ năm ngày 28 tháng 4 năm 2011 2:23 PM
TNc: Ngày này hai tháng trước, cháu Vũ Thị Hoàng Anh con gái của nhà thơ,TS PGS Vũ Đình Huy và chị Hoàng Thị Xuân Dung đã bị kẻ thủ ác sát hại tại nhà. Đau đớn tột cùng, chị Xuân Dung đã viết chùm thơ khóc con và cũng là tiếng kêu phẫn nộ lên án cái ác, cái dã man đang gây sự bất an trong xa hội...

Khóc con Vũ Thị Hoàng Anh 
(Sinh 16-5-1985 Mất 27-2-2011)
(Sinh 27-3 Ất Sửu  Mất 25-1 Tân Mão)

 
 Kính thư
 
Con  lặng yên  giữa rừng  hoa trắng .
Dòng lệ tiếc thương mặn biển khơi,
Trời chắp cánh  con thành  mây nắng .
Trần gian  đau xót, nỗi oan đời!
( Ngày 5-3-2011)
 
  
Dã tâm thú dữ

 
Mẹ   nhiều lần cấp cứu bệnh nhân
Sao lần này không thể cứu  được con  ?
Vết thương đâm trúng tim cắt ngang động mạch .
Còn  nhiều vết nữa bởi hung thủ dã man .
Tim ngừng đập ,con trút hơi thở căm giận
Mặt tái mét nằm trên vũng máu ấm.
Nó có học sao quỉ dữ ác tâm ?
Đã nghiên cứu những vết đâm hóc hiểm .
Âm mưu  độc ác mà  thú dữ vẫn thản nhiên
Đã giết  chết thê thảm con ngoan thảo hiền
Đất nước , trời phật nghiêm minh trừng trị kẻ ác ôn
Thú dữ phải đền tội để  cuộc sống  được bình yên .
 
( 5 giờ  6-3-2011 Ghi lại tội ác dã man của hung thủ )
     

Oan ức
 
Con gái yêu thương đời dở dang,
Nỗi đau thương xót biết bao chàng
Trắng trong gìn giữ bao tình dọc
Một gã tình ngu giở tính ngang
 
Vất vả  bao phen  tuyên bố chẳng
Tình yêu bất có đừng mênh mang
Đắng cay  miệng thế đời  suy lệch
Oan ức một đời con gái ngoan.
 
( Ngày 20-3-2011 . Đau thương xót xa con gái  Hoàng Anh )
 
 
Hoa sữa
 
Con vội ra đi không lời từ tạ
Thành hoa sữa thơm mát mọi phương
Dậy thấm mùi hương khắp nẻo đường
Mãi  ngát  thơm trong lòng ai vấn vương .
 
( Con ra đi đột ngột  27-2-2011)
 
 
Ước
 
Thiên thần lung linh  say giấc mộng
Trai thanh ngơ ngẩn thả hồn mong
Ước có một nàng tiên bay xuống
Lay tỉnh thiên thần đẹp trắng trong!
 
(Hoàng Anh đã say giấc mộng 27-2-2011)