Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Truyền hình hay “ cực hình” ???

Giàng La
Thứ ba ngày 19 tháng 4 năm 2011 8:45 PM

Món Truyền hình được nhiều người nghiện
Nhưng gần đây nhiều chuyện “ khó coi”
Phải chăng “ thừa giấy vẽ voi” ?
Coi thường khán giả - lòi đuôi “ nhà…đài” !!!
“Lạm quảng cáo” , lâu nay đã tệ
“ Phim truyện” nay lãng phí “ giờ vàng” :
“ Anh chàng… thời đại” lăng nhăng
Phim Việt mà cứ tưởng rằng “ Tàu lai” !!!
Nào “tỷ ,muội” , “ nô tài” , “quận chúa” !
Nào “Hoàng cung” , “tì nữ” , “ công công” …
Loanh quanh “ bệ hạ” , “bệ rồng”
Mưu ma , chước quỷ tựu trung … chán phè
Lại còn phim “ Xin thề … nói thật”
Gây “ không cười” , chỉ mất thì giờ  !!!
Bà con thất vọng không ngờ
Phim dài nhiều tập phất phơ , nhạt phèo …
Nước ta đâu có nghèo tri thức
để truyền hình ở mức kém thua ???
Hám gì phim hãng “ nửa mùa” !
Đừng khinh khán giả , đừng đùa với …Dân !
Nhà Đài nên và cần rà soát
Đừng lỏng buông , phó mặc quân gia
Đừng để mắc mưu người ta
Kẻo Truyền hình bỗng hóa ra …cực hình !!!

  Hà Nội 19-4-2011