Trang chủ » Thơ

Euro ngẫu hứng

Thứ hai ngày 1 tháng 1 năm 1900 12:00 AM

Có thể bất ngờ, có thể không
Một Euro khiến ta đầy suy ngẫm
Một Hy Lạp tý hon lạ lẫm
Đã làm nên ngọn đuốc thần kỳ

Trật tự sẽ không còn như cũ
Quyền năng bất khả lộn nhào
Kênh kiệu những ngôi sao
Già nua đã xoá dần ánh sáng
Không có gì là hòn đá tảng
Đá vào nung đá cũng thành vôi !

Trớ trêu thay những người
Tưởng quyền lực sẽ là bất biến
Nguyễn Du nói nương dâu, bãi biển
Có ra chi mấy gã bảo hoàng !

Euro đã giở sang trang
Như quy luật không gì cưỡng nổi
Cái cũ tất nhiên phải đổi
Cuộc sống cần phủ định để đi lên…

Đại Lải 8-7-2004