Trang chủ » Thơ

Đứa con của núi

Thứ hai ngày 1 tháng 1 năm 1900 12:00 AM

Lều nương một túp
Vỡ oà sinh con
Mảnh nứa cắt rốn
Chôn vào sườn non.

Đứa con của núi
Ôm bầu vú mẹ
To như trái đồi
Ấm như lửa bếp
Ngọt ngào mạch khơi

Đứa con của núi
Vào rừng theo cha
Nhanh như con dúi
Cười rung cả nhà

Đứa con của núi
Bập bẹ thổi khèn
Có một cô gái
Má hồng lửa nhen.

Đứa con của núi
Như cây khát trời
Biết bao câu hỏi
Chẳng ai trả lời?

Vì sao cái điện
Không vào bản ta?
Vì sao cái chữ
Vẫn còn cách xa?
Vì sao cái khổ
Bám bao mái nhà?

Đứa con của núi
Vượt qua cổng Trời
Bao miền hắn tới
Tìm câu trả lời.

Bản mường mong nó
Chưa về tới nơi...!

 Đại Lải 26-6-2002