Trang chủ » Thơ

Thơ "ăn liền" hay là thơ viết tức thì trên web

Thứ hai ngày 1 tháng 1 năm 1900 12:00 AM
Em đang nhí nhảnh ở Nha Trang
Nõn nường, trẻ trung, rừng rực
Lão Biển già sóng còn xanh lại
Nữa là Anh chưa già

Những hoa hậu làm rối lòng cả cỏ
làm rối lòng cả cát cả mây
Nhưng Mẹ anh ở Hương Sơn
Rối lòng vì sau cơn lũ nhà vẫn chưa có ở

Những đứa trẻ rối lòng vì không còn sách vở
Lễ khai trường đang ập đến ngày mai
Đành rằng ở đời việc nào đi việc đó
Nhưng mẹ anh không biết rạch ròi

Anh đâu dám trách em
Nhưng anh thương Mẹ
Anh dành khoản tiền lẽ ra mua vé
Xem các em áo tắm, áo dài
Để Mẹ anh mua thêm yến sắn
Giáp hạt này no đói biết sao đây...!

22 giờ 28-8-2007