Trường-Giang
Với Valentin
Valentin – Ngày lễ Tình Yêu
Phong tục phương Tây chơi đẹp
Nay chúng mình chơi theo
Nhưng anh không mang theo sôcôla
Và cũng không mang theo hoa
Em đừng buồn , đừng giận
Anh chỉ mang trái tim đa tình
luôn ngất ngây , say đắm
trao tặng Em
Bởi không thể tìm đâu thứ quả ngọt ngào hơn
Nếu không tin , em ơi ! nếm thử
Anh chỉ mang theo chùm hoa kết bằng con chữ
Gọi là Thơ
mang hồn vía của anh
Bởi chẳng có món qùa nào so sánh nổi
những vần chắt lọc từ giấc mơ yên lành
Nụ cười tươi xinh hơn mọi loài hoa
Em trao anh ngay phút giây gặp mặt ,
đ• làm nên Valentin cho hai ta
Còn phải cầu kỳ tìm kiếm đâu xa !
Chỉ còn đợi nụ hôn dài say đắm
Nhạc và thơ hòa quyện bản tình ca …
Hà Nội Valentin 2009
Quà tặng em
Ngày mai : Mồng Tám tháng Ba
Tặng Em,anh biết mua quà gì đây ?
Giá như rọc được mảnh mây
tặng em may chiếc áo dài mỏng tang
Giá như hái được mảnh trăng
Mài vành lược chải ,chắc rằng em ưng ?
Giá như rủ được chim rừng
Cùng anh hòa giọng hát mừng em yêu
Giá như gọi được thủy triều
Mang theo gió mặn và nhiều hải âu
để anh hóa một con tàu
Đưa em lướt sóng ,vẫy chào khơi xa
Đâu cần anh mua tặng hoa
Nụ cười em đ• gấp ba nụ hồng
Anh vụng về đôi tay không
Phần em , khép trọn một vòng đắm say
Hà Nội 7-3-2009
Hội làng , lại gặp ...
Mặc áo tứ thân ,chít khăn mỏ quạ ,
Người ấy nhập vai thục nữ tươi xinh
Đêm hội xuân , chèo diễn sân đình
Xa lâu ,trở về duyên may lại gặp !
Sau phút ngỡ ngàng , nhận ra gương mặt
Má lúm đồng tiền,gợi nhớ năm xưa
Khóe mắt đượm buồn như hờn , như trách
Người ơi ! ngờ đâu còn nhau bây giờ
Bấy nhiêu năm bom đạn , nắng mưa
Tiếng trống chèo vẫn âm vang sâu thẳm
Nhắc đường trăng trộm nắm cổ tay thon ;
Trộm vuốt tóc mai phất phơ bên má…
Ngõ đầy gió , hoa xoan rơi lả tả
Nụ hôn vụng về , vội v• mang theo
Làng nay đỡ khổ , bớt nghèo
Sân đình lại nổi trống chèo hội xuân
Ngưòi ấy mặc aó tứ thân
Chít khăn mỏ quạ để phần tôi chăng ?
Phương Mai, 15-2-2009