Trường-Giang
Đ ầ u n g à y
Thức giấc , vườn xanh nhuộm nắng mai
Tiếng chim trong trẻo hót vui tai
Đất trời ban tặng ngày yên ả
Bõ lúc gian nan những dặm dài
Giấy trắng lặng im chờ hạ bút
Trái tim nồng nhiệt vẫn mê say
Đêm trước trở trăn niềm ước vọng
Ngày mới , tâm hồn vươn cánh bay
Phương Mai 1-9-2007
Dọc đường xuân
Gió êm giục hé nụ đào
Tóc bay hương bưởi, vẫy chào mưa xuân
Con đường mời đón bước chân
cùng đi , xa mấy cũng gần , em ơi !
Ngắm trời , ngắm đất , ngắm người
Quanh ta biết mấy nụ cười dễ thương !
Nhớ thời chang nắng ,dầm sưong
Mồ hôi tưới đẫm chặng đường gian nguy
Bạn xưa , gặp lại mấy khi !
Hội xuân đang đợi , người đi miền nào ?
Dọc đường xuân, bước bên nhau
Nhớ thương , dẫu đến mai sau vẫn tìm
Phía trước
Rất xa ! đường vẫn còn xa
Những gì phía trước chờ ta bao ngày ?
Đôi mắt sáng , trái tim say
Ngọt ngào đ• nếm , đắng cay đ• từng
Ngại chi vượt biển, xuyên rừng
B•o giông, sấm sét chẳng ngưng hành trình
Hiếm hoi giây phút yên bình
Đ• yêu , dâng hiến hết mình ,tiếc chi !
Dẫu nhiều trắc trở, hiểm nguy
Bình minh đ• hẹn , báo khi đêm tàn
Dẫu còn gió thốc, mưa chan
Dằn lòng đợi phút b•o tan ,mây hừng
Vơi nỗi lo ,chẳng vội mừng
Dõi nhìn phía trước , coi chừng màu mây !
Hà Nội 12-2007