Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ TẾT

Lê Trọng Anh
Thứ tư ngày 2 tháng 2 năm 2011 6:10 PM

Chiều ba mươi tết

Cây đào già đầu ngõ
Đầy cành những nụ hồng
Mấy chồi non nhu nhú
Báo tin trời sang xuân
Trời mưa bụi lâm thâm
Khói cuộn bay mái bếp
Nồi bánh chưng đang luộc
Thoảng mùi lá dong xanh
Trẻ ướm thử áo quần
Tung tăng khoe lợn đất
Chờ ngày mai mồng một
Đựng tiền mừng mẹ cha
Ngóng tin người đi xa
Sao giờ chưa về tới
Cả nhà đang chờ đợi
Mâm cơm chiều tất niên
Nước lá mùi nức hương
Chờ sáng mai rửa mặt
Cái mùi thơm ngây ngất
Suốt cuộc đời vấn vương
 
 
 
GỬI NGƯỜI XA XỨ
 
Gửi những người xa xứ
Chiều ba mươi cuối năm
Bếp thơm mùi bánh tết
Trời mưa bụi lâm thâm
Cành đào hồng sắc đỏ
Chậu mai vàng sắc xuân
Mâm cơm dâng tiên tổ
Trong  ngào ngạt hương trầm
Bàn thờ mâm ngũ quả
Hai chồng bánh chưng xanh
Trên cao đôi câu đối
Lời tươi trên giấy hồng
Rượi chào ly uống cạn
Trong xum họp quây quần
Én lạc bầy thoáng gọi
Lặng nhớ về người thân.
 

   Hà Nội mùa xuân
 
Đông như còn vương lại
Xuân vừa đến đêm qua
Cây bàng trơ trụi lá
Nảy những chồi non tơ
Đi giữa lòng phố cổ
Dạo quanh bờ Hồ Gươm
Nghe đất trời Hà Nội
Mùa xuân dậy sắc hương.
Đào Nhật Tân no nụ
Xuân về sớm đôi cành
Quýt Tây Hồ trĩu quả
Vàng che cả lá xanh
Hồ Tây lao xao sang
Thoảng phù sa sông Hồng
Tháp Rùa hồng màu nắng
Còn đâu những ngày Đông
Ơi mùa xuân Hà Nội
Trái  tim của chúng ta
Đã hơn ngàn năm tuổi
Thủa Rồng bay đến giờ
Thời gian như chậm lại
Phố như dài thêm ra
Các cửa ô rộng mở
Đón dòng người dòng hoa.

Lê Trọng Anh