Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ XUÂN VŨ HIỂN

Vũ Hiển
Thứ hai ngày 31 tháng 1 năm 2011 9:35 PM
 
LỘC 
.
Ngửa mặt cầu lộc trời
Mồ hôi đằm mặt đất
Trời cứ xanh ngằn ngặt
Đất đã ấm bàn chân
.
Ngày thì trốn rất nhanh
Đêm lạc vào mộng mị
Cỏ vẫn xanh thủ thỉ
Gạo vẫn ngần bông mây
.
Vết sẹo sần bàn tay
Rễ đằm trong đất ấm
Cho cái nhìn bụ bẫm
Xoè nụ mầm thơ ngây
.
Tháng Giêng anh cứ say
Còn em – Em cứ hát
Sau mỗi mùa gieo hạt
Lộc dâng đầy trên tay!...
.
HOA LỘC VỪNG 
Cây nhủ cành lãng đãng hồ Gươm
Gốc cỗi cỗi lộc xanh nõn nõn
Hoa mở tròn mắt nhớ chờ ai
Mà rưng rưng sắc tím muộn mằn!...
  
.
HOA MUA  
.
Hoa Mua ai bán, ai mua?
Kiệt cùng tím vẫn chưa vừa lòng nhau!
Ven đồi ngẫm ngợi nông sâu
Nỗi riêng hoà với nỗi đau nhân tình!   
   
.
NHỮNG NGÔI SAO LẠNH
.
Không gian lạnh
Những ngôi sao lạnh
Rơi....
         Rơi...
                  Rơi......
.
Làn nước lạnh
Hứng những ngôi sao lạnh
Dìm xuống đáy hồ!...
.
Một con cá quẫy
Ngôi sao vỡ vụ
Loang trên mặt hồ
Để lại nỗi buồn biết hát...
.
Những tâm hồn lạnh
Mang số phận những vì sao
Rơi trên hồ lạnh!... 
 
.
KHI BÔNG HOA 
Khi bông hoa không để tặng ai
Bông hoa chỉ là ngọn lửa
Ngọn lửa xanh 
Ngọn lửa đỏ
Bập bùng...
Rồi lịm tắt!
.
Khi bông hoa không giành cho ai
Hoa biến thành giọt sương
Giọt sương muối sót
Giọt sương vô hồn
Tan biến khi mặt trời thức dậy!
.
Sẽ không là ngọn lửa
Không là giọt sương
Sẽ là hoa trọn vẹn
Khi trao vào tay em!...
.
Xuân- 2011
VH