Trang chủ » Thơ

Tiếng hót chim chìa vôi

Thứ hai ngày 1 tháng 1 năm 1900 12:00 AM
Chim chìa vôi hót ở bìa rừng
Ríu rít như có gì hạnh phúc
Tiếng như nước qua tầng đá ong chắt lọc
Đến cây rừng cũng đờ đẫn si mê
Tiếng chim rơi sao mát mẻ nhường kia
Ta như đất khô cằn trong nắng hạn
Đời có lúc đục ngầu và chán nản
Những mưu mô, bán chác lợi danh
Tiền hoá kẻ lộng hành cương vực
Phố phường chật nhà chen nhau nóng bức
Tiếng chim lồng khê giọng xiết bên tai

Lũ chim nuôi máy móc như đài
Đến giờ hót là nhất tề cất giọng
Tiếng bị xé bởi nan lồng gắt gỏng
Tưởng mũi kim nhoi nhói ở mang tai...

Tiếng chim rừng thánh thót giữa ban mai
Ta như uống một liều thần dược
Nếu ta bê rừng về phố được
Chú chim ơi xin hãy theo cùng

Chim chìa vôi hoà tấu với rừng
Rưng rưng trái tim nghệ sĩ...