Trang chủ » Thơ

Em nói thầm

Thứ hai ngày 1 tháng 1 năm 1900 12:00 AM

Nước Phần Lan rồi thay nước Pháp
Ống kẽm xưa giờ ống nhựa hay hơn
Lắp nước mới tha hồ tắm táp
Em thơm tho và lại tươi non...

Đóng thêm tiền bấm bụng làm vui
Nhịn một chút nước tràn trề cũng sướng
Cả ngõ phố vui như trúng thưởng
Những thùng tôn, sô, chậu sắp ra rìa

Nhiều nhà mừng khao cả can bia
Tốp thợ nước uống và cười phớ lớ
Đường ống nhựa dưới bàn tay chú thợ
Đến từng nhà phân phối khát khao

Khi bàn giao nước chảy ào ào
Em cứ cuống giặt chăn, giặt chiếu
Thợ rút rồi nước theo chân chảy yếu
Đến hôm sau vòi nước rỉ đôi dòng...

Nước lại thành khắc khoải chờ mong
Nắng như lửa thổi bùng cơn khát
Mở vòi nước có chút hơi man mát
Như tiếng thở dài truyền kiếp bao năm...

Em của tôi buồn bã nói thầm:
“ Nước Pháp cạn lại sắp làm nước Mỹ...”
   12-2002