Người đời sống trên trần gian
Chỉ chôn xuống đất khi mất
Còn cháu lọt rơi xuống đất
Chết rồi mới lên trần gian
Người đời chết thì nằm ngang
Còn cháu chết sao chết đứng
7 ngày trong bê tông cứng
Ai cúng cơm người chưa chôn?
Giá đừng có công trường ấy
Giá nghiêm ngặt cửa canh chừng
Giá mẹ cho tiền học võ
Thì đời cháu đã ung dung…
Ôi tuổi lên mười – búp lá
Xảy chân rụng xuống đất sâu
Cả đại ngàn cùng hú gió
Mà không thành phép nhiệm màu
Trời như “lập trình” sẵn số
Bảy ngày hồn cháu về đâu?
Ngày 7/1/2023 – Ngày chưa lấy được xác cháu lên mặt đất
Nguyễn Thị Mai