Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ CAO TRẦN NGUYÊN

Cao Trần Nguyên
Thứ bẩy ngày 7 tháng 1 năm 2023 1:36 PM



A LÔ!

A lô! Buổi sáng xin chào

có đường dây nóng cứ vào mà tâu…

Sự thật về một cây cầu

bắc ngang qua suối bấy lâu…lần chần

Sự thật về dự án “Thần”

hai mươi năm vẫn chưa cần khởi công

Sự thật về những dòng sông

tặc moi móc cát đáy không còn gì

Tôi với bạn Oẳn Tù Tì

Để xem còn có những gì sẩy ra

đường trôi, nhà đổ…còn là:

đất rung rễ bật khiến “ta” héo tàn..

Tiếng A Lô như đã khàn

Mà SỰ THẬT…vẫn ngập tràn đó đây…

CÁI NỢ CHỒNG CON

Hồ Xuân Hương.

Hỡi chị em ơi có biết không?

Một bên con khóc, một bên chồng.

Bố cu lổm ngổm bò trên bụng,

Thằng bé hu hơ khóc dưới hông.

Tất cả những là thu với vén,*

Vội vàng nào những bống cùng bông**

Chồng con cái nợ là như thế

Hỡi chị em ơi có biết không?

(Cái nợ chồng con)

Bài nhại – chuyển thể LB

Biết mà hỏi cũng bằng không

Một bên con khóc , bên chồng tỉ tê.

Bố cu lổm ngổm say mê

Thằng bé ê hề đang khóc dưới hông.

Quanh năm thu vén vì chồng

Vội vàng cũng chỉ bống bồng vì con.

Chồng con cái nợ vuông tròn

Biết rồi dù có mỏi mòn cũng cam!

CẦM CÂN

Trong ta thường có hai dòng

Thiện tâm, ác tính trong vòng nhiễu nhương

Ác lên ngôi, Thiện cùng đường

Người ngay chịu lỗi dị thường gian manh…

Thiện lên ngôi, Ác mất danh

Kẻ gian sớm muộn cũng thành tội nhân.

Thiện tâm, ác tính cầm cân

Nhớ là đừng để nợ nần kiếp sau!