Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐÃ LÒI MẶT MO

Vũ Đình Mai
Thứ bẩy ngày 1 tháng 7 năm 2017 1:52 PM





Tình hình tỉnh tớ rất căng

Phường xó lá lại gặp thằng ba que

Cối xay ăn quẩn gà què

Thi nhau vét váy dân quê làm giầu

Như phường lục súc bâu xâu

Điên lên vác súng bắn nhau đòm đòm

Thằng chết thì đã vào hòm

Những thằng còn sống tăng cường bóp dân

Cướp trắng trợn, cướp cho nhanh

Thằng nào biệt phủ cũng hoành, cũng to

Bỗng đâu xuất hiện thằng cò

Viết vài bài để thăm dò kiếm ăn

Thằng Tối vãi đái ra quần

Đưa vài trăm triệu một lần cho xong

Còn thằng mãnh hổ quân đông

Quyết không thối chí, quyết không đầu hàng

Liền giăng bẫy bắt quả tang

Tống thằng cò bợ làng nhàng vào kho

Thế là bung bét tơ vò

Các quan lộ cái mặt mo giữa trời.