Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ TRẦN THÔNG THẠO

Trần Thông Thạo
Chủ nhật ngày 14 tháng 5 năm 2017 5:33 PM



BÊN DÃY NÀNG TIÊN*

Đêm nằm bên dãy Nàng Tiên

Thả chân xuống, gặp triều lên dập dềnh

Nghiêng sang phải thấy mông mênh

Dáng Kiều: lưng đặt giữa bềnh bồng khơi

Ngực nàng cao ngút ngất trời

Hoa cài trên áo tân thời điểm trang?

Khiến sao dưới biển** như đang

Bám lên, giằng xé áo nàng tả tơi …

Lâng lâng giữa biển giữa trời

Tiếng sóng, gió hát ru tôi ru nàng!

*Truyện kể rằng từ thủa khai thiên lập địa có bầy tiên nữ xuống vịnh Hạ long tắm, thấy cảnh đẹp mê mải mgắm quên cả đường về trời nên đã hoá thành những dãy núi hình tiên nữ ở đây

** Sao trên trời in bóng xuông biển rồi phản xạ ánh sáng hắt lên núi đá, những lùm cây hoa rung rung như thể chiếc áo tân thời NÀNG TIÊN mặc đang bị giằng xé vậy.

TẮM CÙNG NÀNG TIÊN

Ngày nào cũng tắm với tiên

Tôi bơi sát ở hai bên người nàng

Một bên biển lặng mơ màng

Một bên sóng vỗ rộn ràng xôn xao*

Mà tôi bơi ở bên nào

Cũng đều thấy biển thấm bao nhiêu tình!

*Sóng ở bên đón gió và bên khuất gió khác hẳn nhau

1983 … 1998

GẶP LẠI NÀNG TIÊN

(Sau 20 năm trở lại thăm núi Nàng Tiên)

Biển quanh Nàng Tiên* lấp rồi
Thế là hết!
Chẳng được bơi quang nàng!
Nhà cao tầng chắn nghênh ngang
Quanh Nàng* xe chạy rộn ràng ngày đêm.
Phía trong bãi rác đầy thềm
Phía ngoài một đống tầu chìm chỏng trơ.
Nàng Tiên mắc cạn thẹn thò
Tôi tan vỡ mộng ngẩn ngơ tiếc hoài:
Từ nay chẳng còn được bơi
Quanh Nàng Tiên

Biển lấp rồi còn đâu!
“Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng” (Nguyễn Du)

*Núi Nàng Tiên(Cô Tiên) ở Hạ Long, trước đây là đảo, nay biển xung quanh bị lấp thành đất liền,nhà cao tầng chắn làm mất vẻ đẹp của tự nhiên. Hiện nay nhiều công trình xây dựng ở Bãi cháy,Hòn Gai & ven biển Q.Ninh đang làm Hạ Long bị xâm hại,môi trường thì bị ô nhiễm cảnh thì xấu đi.

2016