Trang chủ » Khúc kha khúc khích

KHÔNG “ SỜ MÓ ”...

Dưa Lê
Thứ sáu ngày 11 tháng 6 năm 2010 9:31 AM

Không “ Sờ mó” * nghĩa là ...Có sờ mó
Giở trò chơi    
“Tập tầm vông nơi nào MÓ nơi nào không” ?
Có thể Nhà nước thì không
Nhưng là “ Chỗ khác” thì ông vẫn...Sờ !
“ Ma ăn cỗ “ thấy bao giờ
Mạnh mồm cứ thách ai rờ được ta !
Chuyện SCIC bung ra
Lương bẩy mươi tám triệu nghĩa là làm sao ? **
Chỗ này ông nói ầm ào
Rằng : Tôi - Không - Có - Sờ - Vào...một xu !
Ngậm Ngân sách hoá ra...ngu
Thiếu gì chỗ khác lu bù tôi ăn !
Tôi thề với Đại biểu rằng :
Chỗ này Không – Có nhập nhằng thu chi !?
.
Đại biểu chỉ biết cười khì 
Vỗ tay bồm bộp đợi khi...hết giờ !
.
10-6-2010
DL
----------------------------------------------
* Tại phiên điều trần trước Quốc Hội, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh cho biết Ông không       hề “ Sờ mó ” gì vào tiền của Nhà nước !? **   Lương bình quân của SCIC do Ông Ninh làm Chủ tịch HĐQT lên tới 78,5 triệu đồng/tháng . (?)