Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VĂN TẾ THẬP LOẠI QUAN THAM

Vũ Thanh Tùng
Thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2016 5:48 AM





Trời giáng hoạn gió mưa sùi sụt

Dân quê miềng lạnh buốt xương da

Lập đàn đèn nến hương hoa

Lậy ông quan tỉnh lậy bà chức năng
.

1. Nào những kẻ làm đường cao tốc

Bàn giao xong bong tróc khắp nơi

Tham tiền bỏ ngai ổ voi

Giao thông giao tắc quan xơi ngập mồm
.

2. Nào những kẻ thèm nhôm thèm sắt

Bán rừng rồi bán đất khắp nơi

Tham tiền bỏ ngãi, hỡi ôi

Miền Trung biển chết cá phơi trắng bờ

.(TNc cắt một đoạn)

.

4. Nào những kẻ chặt cây trồng lại

Thủ đô xanh thành bãi lâm trường

Thí vài con tốt ẩm ương

Hà Nội không vội vẫn đương từ từ
.

5. Nào những kẻ xây hồ thủy điện

Xả lũ tràn trôi biến nhà dân

Không thèm báo trước nước dâng

Đúng quy trình vẫn câng câng trả lời
.

6. Nào những kẻ mặt người dạ thú

Loại người tài biển thủ quỹ công

Tiền thuế dân là tiền chung

Đút túi trăm tỉ coi không là gì
.

7. Nào những kẻ tông chi làm sếp

Bố làm quan nhấc tiếp con quan

Anh nem dâu rể họ hàng

Kéo đàn kéo lũ râm ran quan trường
.

8. Nào những kẻ công đường xét xử

Có tiền nhiều chứng cứ xem khinh

Chẳng cần lý chẳng cần tình

Tù oan mấy chục dân lành xót xa
.

9. Nào những kẻ mưu ma chước quỷ

Buôn xác người làm đĩ cấp cao

Tung hô miệng phán ào ào

Sao không mở mắt trông vào miền Trung
.

10. Nào những kẻ phá rừng cướp gỗ

Hễ mưa là sạt lở tứ tung

Đèo cao đồi núi trập trùng

Quanh năm thành nỗi hãi hùng của dân
.

Cả đất nước rần rần Nam Bắc

Lũ quan tham nhung nhúc khắp nơi

Khác chi cái giống bọ ròi

Càng dơ bẩn lắm sinh sôi càng nhiều
.

Quan tham nhũng bao điều kể xiết

Tiền hộ nghèo nó biết chẳng tha

Đã thành chị Dậu rồi mà

Vẫn còn muốn đẩy người ta ra đường
.

Quan bé kể từ phường từ xã

Quan bự nhiều đến cả trung ương

Lôi tất cả ra pháp đường

Voi rầy ngựa xéo hết phường tham quan
.

Dù ngoác mõm kêu oan cũng giết

Cho sạch loài vơ vét của công

Nhân trời mưa gió bão giông

Lập đàn tế lễ mấy ông tham này
.

Ô hô! Sướng thay!

Xin kể từ nay

Cấm không quay lại

Chết không toàn thây

Biến ngay biến ngay!

(Qua rằm tháng chín Bính Thân. Bạn bè góp sức).