Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ MỚI CỦA NGUYỄN HƯNG HẢI

Nguyễn Hưng Hải
Thứ sáu ngày 22 tháng 7 năm 2016 4:37 PM
CỘT CỜ TRÊN ĐẢO HOÀNG SA
Hoàng Sa, Hoàng Sa, Hoàng Sa
Máu cha ông đã thấm qua ngàn đời
Làm nên vị biển mặn mòi
Kết thành hạt muối, nụ cười trắng trong
Tô thêm sắc đỏ màu hồng
Tung bay bất chấp bão giông tứ bề
Mây đen theo gió hùa về
Hoàng Sa như giậu phen che quê nhà
Hoàng Sa, Hoàng Sa, Hoàng Sa
Bao đời thấm máu ông cha đến giờ
Nhìn lên sắc đỏ màu cờ
Quả tim đập nhịp phía bờ gửi trao
Hoà trong biển cả máu đào
Màu cờ sắc áo thắm vào hôm nay
Quả tim neo ở đảo này
Mỗi người lính là một cây cột cờ ?!
Việt Trì, ngày 22/7/2016
MÙ SƯƠNG NGỌN KHÓI
Ngỡ là mây gió mù sương
trong hoa có một con đường ong bay
trong quả có một mầm cây
trong tay có một bàn tay ai cầm
trong khôn ngoan có lỗi lầm
dại bao nhiêu chả có lần khôn ngoan
khuyết cho nửa trái trăng vàng
tròn cho nửa trái trăng đang hao gầy
lập loè vừa sáng vừa bay
đêm đang đom đóm mà ngày ở đâu
hoá ra cái yếm Thị Mầu
nửa là quả táo nửa câu ỡm ờ
trong câu thật có câu đùa
bội thu mà vẫn mất mùa dẻo thơm
chỉ còn đây rạ đây rơm
mù sương ngọn khói con đường lên mây…
Việt Trì, ngày 21/7/2016
ANH KHÔNG THỂ RỜI XA EM
Anh không thể rời xa em
Những ngày xưa ơi không cũ
Đã chịu cùng nhau cơ khổ
Đã có cùng nhau nụ cười
Không cũ những ngày xưa ơi
Bài thơ nhờ em đánh máy
Dấu chấm gõ thành dấu phẩy
Còn rưng rưng đến bây giờ
Đưa nhau ra ga chiều mưa
Đợi tàu chỉ mong tàu muộn
Vòm cây như là chiếc nón
Nhường nhau áo tơi thành thừa
Mới đây mà đã ngày xưa
Con đò sang ngang sông Bứa
Cứ ngược triền đê đất đỏ
Thể nào cũng gặp sông Thao
Chiếc dép để rơi hôm nào
Rửa chân mỗi lần lại nhớ
Mưa rơi cả vào chỗ ngủ
Cái chậu còn đầy nước mưa
Lá thư trong đáy ba lô
Hình như còn thơm mùi mực
Bếp nhà em không để tắt
Cơm sôi rụt lửa khó trào
Vẫn thế...Ngày xưa được sao
Má ấp tay kề, hơi thở
Con sống con chết đều có
Anh không thể rời xa em !?
Việt Trì, ngày 19/7/2016
QUÁN BAN MAI
Quán Ban Mai lúc ban mai
Ai ngồi ai nhớ không ai nhớ về
Tôi nâng lên tách cafe
Bao nhiêu chiếc lá bồ đề trên tay
Ở đâu qua lại quán này
Có mang theo nỗi cuối ngày không ai
Bao giờ cho đến ban mai
Cafe một tách mà hai nỗi niềm
Ai đang ở phía trăng liềm
Tôi ngồi tôi nhớ không em uống cùng…
Việt Trì, ngày 22/7/2016
N.H.H