( Tặng Cty Cáp treo Chùa Hương )
Hôm qua em đi Chùa Hương
Nửa đêm cất bước hơi sương còn mờ
Ảo huyền rừng núi nên thơ
Cáp treo lơ lửng…bây giờ là đây !
Lò dò chen chúc nửa ngày
Phấn hoa trang điểm gió bay lên trời !
“ Ca – bin ” vừa ấm chỗ ngồi
Trông ra đã thấy mây trôi lững lờ…
Nào ai học được chữ…ngờ
Cáp treo “ chết máy “ lửng lơ giữa trời
Con tim bổi hổi bồi hồi
Khuôn hoa… toát rã mồ hôi… đợi chờ…
Một giờ rồi… suýt hai giờ
Trông lên gió cuốn, bụi mờ dưới chân !
Tiếng loa réo rắt xa gần
Nghe như Quan họ dưới trần bay lên…
Gửi người lơ lửng từng trên
Yên tâm ngồi đó…đến đêm thì về !!!...
*
Một lậy em lậy Di Đà
Hai lậy… em lậy… Cả nhà cáp treo !
.
21-2-2010
DL