Trang chủ » Khúc kha khúc khích

ĐI XIN ẤN VUA NHƯ VÀO XỚI VẬT!!

Trần Trương
Chủ nhật ngày 28 tháng 2 năm 2010 10:15 PM
 
 Đêm 27,ngày 28 tháng 2 năm 2010 đã diễn ra Lễ Hội đền Trần(Nam Định)
Hàng vạn người đã đến dự hội và xin ẤN vua để cầu may, cầu lộc.
Ban tổ chức đã làm 5 làn “Barie” sắt nhưng đều vô hiệu, khách đi hội chen nhau , xô đẩy nhau như vào “Xới vật”, cụ già ngã lăn, “quần bò” lao tới, hét hò ý ới,đầu tóc rối bời, muôn người kinh hãi!! Đi xin ấn Vua để được LỘC, được May thế này thì…Ôi thôi …xin.. VÁI..Vậy có thơ rằng:
 
Than ôi! Lễ Hội đền Trần
Người đi như nước, áo  quần đua chen
Xe đỏ, xe trắng, xe đen
Rào che, sắt chắn đổ nghiêng ngả đường
Mặt ai trông cũng đáng thương
Phấn son nhòe nhoẹt,chân vương mất giầy
Cụ già rách áo vai gầy
Trẻ thơ í ới, ơi thầy, ơi u
Nào đâu đã thấy ẤN Vua
Cầu xin vận đỏ được thua chốn này?
Đi Hội mà quá đi đầy
Vua nhìn cảnh ấy cũng bay mất hồn…
Nỗi buồn văn hóa nào hơn?
Ấn Vua hốt hoảng cũng chuồn mất thôi..