Trang chủ » Khúc kha khúc khích

TĂNG RỒI , LẠI TĂNG !

Nguyễn Tiến Bình
Thứ bẩy ngày 27 tháng 2 năm 2010 6:06 PM

Không rõ tiêu pha thế nào ?
Giá điện , xăng , nước…tăng cao quá mà !
Dân nghèo , thất bát gần , xa
Cứ tăng , mặc kệ dân la , tội tình !
Coi thường dân chúng bất bình
Cứ tăng thu , để quĩ phình , thoả tiêu !
Đầu tư hoang phế đang nhiều
Dự án thất thoát , chi tiêu lộn sòng…
Độc quyền , dân mắc rợ ròng
Khoác dân một cổ , mấy tròng xót xa !
Cớ rằng : " lợi ích quốc gia " !
Cứ rằng " dự án tăng ba , bốn rồi !
Cứ rằng : " bù đắp hụt thôi "…!
Ông vơ nặng túi , dân tôi cạn nguồn .
Điện , …tăng ,  các thứ tăng luôn
Các Sếp thoả sức ngân tuồn đầy bao !
Cứ phê , cứ được tăng cao
Mặc dân xơ xác , nháo nhào âu lo !
Mấy Sếp sao chẳng thương cho
Dân tàn như vạc như cò trước dông
Để dân sống được , hay không ?
Mà tăng - mà móc túi không còn gì ?
Nhiều nhà lâm cảnh suy vi
Không tiền , cắt điện , chí nguy cuộc đời !
Các ông , giờ to hơn Trời
Độc quyền , mạnh thế , nửa lời , là thu !
Thế mà điện đóm phập phù
Căm Ông , mà vẫn phải ngu thế này !
Điện , nhiều thứ  thu quá tay
Tránh sao cho khỏi kiếp này lao đao… ?!
Nguyễn Tiến Bình