Trang chủ » Khúc kha khúc khích

GỬI ÔNG BA MƯƠI

Giàng La
Thứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2010 5:39 AM
 

Tết Nguyên Đán vừa xong rồi nhé
“Ông Ba Mươi” sức khỏe ra sao ?
Cành chưa nở hết nụ đào
Đã nghe đây đó xôn xao than phiền
“ Nâng” giá xăng , tiếp tăng giá điện
Ngành độc quyền kiếm chuyện “moi” dân
Đang vui “ Mừng Đảng mừng xuân”
Bỗng  dưng cảm thấy thương thân kém tiền
“ Ông Ba Mươi” chưa quen ghế mới
Mà rừng xanh đã vội “cho thuê” !!!
Phải chăng đầu óc u mê
“Gửi trứng cho quạ” tha về xứ …tham !!!
Các vị “VI P” đều ham thích …”ghế ”
Cuộc chạy đua chẳng thể nhường ai
Gần ,xa , trên , dưới , trong ,ngoài…
Ra tay tranh phiếu , trổ tài mị  dân !
Vị “hạ cánh” phân vân , nuối tiếc
Giả vờ như tai điếc , mắt đui
Từ nay đến hẹn …cáo lui
Khẩn trương tranh thủ hưởng mùi đời …quan !
“ Ông Ba Mươi” gặp toàn thử thách
Chúa sơn lâm liệu cách gì đây ?
Chỉ e lâm tặc đốn cây
Chỉ lo bùn đỏ ứ đầy phương Nam !
Sức mãnh hổ san bằng gai gốc
Dân Việt không ngu ngốc ,ươn hèn
“ Ông Ba Mươi” hãy gầm lên
Kinh hồn bạt vía những tên lạc loài  !
 Hà Nội 23-2-2010