Trang chủ » Khúc kha khúc khích

“ ĐIỀU ƯỚC” THƯỜNG DÂN

Dưa Lê
Thứ năm ngày 11 tháng 2 năm 2010 1:40 PM
 

“Điều ước” năm mới của Bộ trưởng Giáo dục
(Dân trí) - Mong ước lớn nhất của tôi là nước ta tiếp tục giữ vững ổn định chính trị và kinh tế theo hướng bền vững và hiệu quả. Từ đó tôi tin rằng năm 2010 sẽ là một năm tốt lành với các thầy cô giáo và các em học sinh, sinh viên…. 

Con HÙM ngấp nghé ngoài song
Thường dân cũng thấy trong lòng xốn xang
Ước đâu ấn tín bạcvàng 
Ước no hai bữa chẳng màng gì hơn!
.
Đã từng thiếu đói áo cơm
Ước chi chữ nghĩa, danh thơm ở đời
Trâu đi rồi  - Vẫn Trâu thôi
Hổ về - Hổ cứ việc ngồi… vuốt râu !
.
Ngắm nhìn đất nước mạnh giầu
Bao nhiêu cơ cực đổ đầu…thường dân
Ước sao các đấng “ Minh quân”
Năng năng “xuống chiếu” cho dân được nhờ !
.
Ước gì toàn vẹn cõi bờ
Hoàng Sa phấp phới lá cờ Việt Nam !
Ước gì hết lũ Quan tham
Ước gì hết lũ Viêt gian tân thời !
.
Kiếp Trâu ao ước bao đời
Xem ra muôn thuở vẫn ngồi…nhai rơm !?...
.
10-2-2010 ( 27 tháng Chạp ta )
DL