Trang chủ » Khúc kha khúc khích

ĐẺ RA VÀNG ...TÀU

Giàng La
Thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2009 9:22 PM
 
Bộ Công Thương lập “Ban Chỉ đạo”
Đôn đốc đào Bô xít Tây Nguyên        
Phải đâu người lạ cầm quyền :
Ông “ Lê Thứ trưởng” quan quen ấy mà !!!
 
“ Bí thư Kiển” về nhà sám hối
“Tê Ca Vê” (TKV) bối rối ,hoang mang
Bộ đành dùng Lê Dương Quang
“ Hình nhân thế mạng” nuốt vàng mới trôi
 
Lê Thứ trưởng chao ôi! “ Hết xảy !”
“ Năm ăn năm thua”  đấy , chờ xem…
Người Tàu xâm nhập Tây Nguyên
Ô , Dù kín rịt , cấp trên mở đường
 
Bộ Công Thương khẩn trương đáo để
Phớt  Dân ta , kính nể quan Tàu
Dâng bô xít , “mót” làm giàu
Các vị “ chỉ đạo” lối vào “ Quốc Nô”
 
“ Tê Ca Vê” tha hồ chia chác
Bùn đỏ tuôn mặc xác người ta
Lê Thứ trưởng trổ tài ba
Phen này “ chỉ đạo” đẻ ra vàng…Tàu !!!
Hà Nội 11-11-2009